nhiễu sầu -
đốn ngọn trần gian, ngốn đoạn lòng
gióng chuông tâm sự, hỏi :buồn không ?
cây già tróc tuổi còn tuơi đọt
ta bóc da sầu lại hóa lông !
đêm dọi tuờng quanh, góc tối bên
lênh đênh thuơng nhớ chạy lên đèn
con thiêu thân cảm trong mùa lạnh
co quắt cặp giò ôm trái tim .
ta biết rồi đây gió thiết tha
rồi đây tư tuởng tuởng như là
trăm năm thôi gặp nguời môi thắm
ta biết rồi nguời ..thôi biết ta !
mai, hoa tím nở giữa niềm mơ
tơ nhón mình trên những ngón thơ
ta thấy xuân về thay lá cỏ
sầu em mềm mại nhiễu tay chờ ..
Feb.25.04