Nguời Và Tôi -
Nguời là ai giữa cõi nhân gian
Sao vuốt buồn tôi lên gió ngàn ?
Hãy nói : vô tình như giả tuởng
Thành tâm như những trận mưa sang .
Nguời là hoa mắc cỡ gai suông
Tôi ngỡ tinh thông lại lẫn luờng
Ánh mắt nguời bừng nguyên buổi sớm
Lòng tôi như bụi lắng đêm buông .
Nguời là chim sẻ hãy còn bay
Tôi đã làm nên không khí đầy
Nguời sống vì tôi hay chỉ đặng
Tôi vì nguời hiến dâng đôi tay !..
Nguời là tất cả như lòng biển
Mà nuớc sông tôi phải cuộn về
" Nguời sẽ vô tình như giả tuởng
Thành tâm như những đợt sóng xô !".
Apr.04.02