TRẢ NỢ ... CHO ĐỜI



Rôi` cứ thê´ , Người - vô tình - lừa dôi´
Thêm một lần , Tôi - gánh tội - thơ ngây
Đêm mộng mị , choàng tỉnh dậy - bật khóc
Trên bờ môi , tan vỡ một nụ cười

Lời Người hứa , chỉ là cơn gió thoảng
Tôi ngây thơ , nhặt gió nhốt vào lòng
Lời Người hứa , tựa như là con sóng
Dâng cao rôi` đổ ập - vỡ - nát tan

Người nỡ sao . Ta đoạn đành - rẽ lôi´
Hai ngả đường , chẳng phải dôi´ lừa nhau
Nỗi niềm riêng - gánh nặng - vá lòng đau
Là tiếng khóc , tiếng cười , con trẻ nhỏ

Thôi đành vậy , xếp vào lòng - nước mắt
Xoè bàn tay , đếm lại ngón ngắn , dài
Âu cũng là , chuyện nợ duyên - Ta mắc
Trả hôm nay , Ta hết nợ . Ngày mai





26 . 02 . 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả