Hỡi áng mây chiều
Hỡi áng mây chiều... mi ở đâu ?
Cho ta nhắn gởi một đôi câu
Về bên người ấy, phương cầu lạ
Nỗi nhớ thương người mãi khắc sâu
Hỡi áng mây chiều lờ lững trôi
Cho ta nhắn nhủ một đôi lời
Người ơi ! Hãy nhớ đừng quên nhé
Một thoáng trong tim... thế đủ rồi !
Hỡi áng mây chiều nhè nhẹ bay
Trao dùm ta với... chiếc hôn ngây
Và cùng tất cả... yêu thương gởi
Đến tận bên người bao đắm say !
Hỡi áng mây chiều thương nhớ ơi !
Đừng đem giông bão đến chôn vùi
Để tình xuân đẹp tròn mơ mộng
Chẳng giống thu vàng, lá úa rơi
Hỡi áng mây chiều, ơi có hay !
Tình tôi ôm ấp mảnh trăng đầy
Tình tôi như biển xanh ngan ngát
Một kiếp yêu người mãi chẳng thay
Hỡi áng mây chiều hồng sắc pha
Hãy đem người ấy đến cùng ta !...
27.02.04