Cõi Mù Riêng Em


Trò chơi thuở bé ngu ngơ

Cất chòi, nhà lá xanh mơ chuối tàu

Sân nhà rụng trắng hoa cau

Vườn sau hoa bưởi cũng màu trắng tinh


Làm sao xoá bỏ ngày xinh

Tháng năm động lại cõi tình thiết tha

Đã qua dù biết thế mà

Sao em vẫn mãi đậm đà lúc xưa


Lúc mưa lúc nắng vui đùa

Tháng qua năm đến cũng vừa tuổi yêu

Mái chòi thuở bé quẹo xiêu

Chẳng còn che nắng lúc chiều chưa lên


Bây giờ chợt thấy buồn tênh

Ấm êm kỷ niệm lãng quên sao đành

Vào đời tiến bước công danh

Tuổi thơ xa qúa tháng lành còn đâu?


Em giờ nghe nặng mối sầu

Tình riêng nên mãi lo âu người cười
!
Cho dù sầu mãi rụng rơi

Khối tình riêng ấy rối bời ai hay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả