Diễm

Có những tình cảm rất diụ êm
Như tình anh mãi dành cho Diễm
Thật lòng! Diễm có bao giờ hiểu
Thật tình anh chưa ngỏ cùng tim ...

Ngày nào Diễm chợt biết
Nghe nặng ở niềm riêng
Cám ơn anh! lặng tiếng
Để tránh nhiều phong ba

Hãy nhìn em là Diễm
Của một thời xa xưa
Hãy yêu em như Diễm
Huyền thoại mùa cổ tích

...

Nắng ơi xin hãy đến
Nhen nhúm đời ...tia vui
Nắng ơị..đừng là Diễm
Để lòng Người hắt hiu

...

Cảm ơn anh bài hát
Cảm ơn anh lời thơ
Cảm ơn ơị..mẫu truyện
Ru bé Diễm đại khờ ...!

...

Em giờ thuyền xa bến
Chơi vơi mãi trên giòng
Đừng chờ em đừng đợi
Mong anh một đời vuị..!

Diễm xa rồi, anh hỡi
Mong manh sương cỏ mờ
Tạ anh! năm tháng đợi
Em đã hiểu gì!... cơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả