Không Đề


Em lén đọc

những lời anh viết

Mà nghe đau ...

rét buốt một lời

ngơ


Thơ anh viết

bây giờ

không là nhớ

Để bâng quơ

em nghe nặng

mối sầu


Một đợi chờ

trăm năm khó giữ

Chẳng hận gì

ngang trái hôm nay


Em đã mệt

chắc lòng anh hiểu rỏ 

Sức lực nào

em nói ...để ai nghe!


...


Em thương Mẹ

một đời khốn khó

Em thương Cha

Nghị lực sắp cạn cùng

Em thương Chị

Vì em ...bao lần vất vả

Em thương Mình,

Em nói ... chẳng ai tin!


Có những nợ,

một đời em khó trả

Những ân tình

Anh nhé, em đành vay!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả