Ngậm Ngùi

Từ người trở gót quay đi
Thương yêu còn đậm nét ghi thuở nào
Trời đêm thiếu ánh trăng sao
Khẳng khiu, cây đứng nghẹn ngào trong mưa
Sợi buồn giăng kín hồn thơ
Bâng khuâng nỗi nhớ, bơ vơ trang đài
Liễu gầy rủ tóc chờ ai ?
Hắt hiu ngày lụn, sương mai trắng thềm
Giọt sầu rơi xoáy vào tim
Canh dài thổn thức, đêm tìm nhớ thương
Nhặt từng vụn vở tơ vương
Kết thành chiếc áo đoạn trường cưu mang
Ngậm ngùi tình khúc ly tan
Chắt chiu kỷ niệm, hành trang ấm lòng
Cô đơn tràn ngập thư phòng
Thẫn thờ chiếc bóng, mình không còn mình !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả