Lục Bát Tình Quê
"Tặng Hương Xuân"
Cánh cò bay lã bay la
Gọi đồng lúa trổ quê nhà trĩu bông
Mây đan hứng giọt nắng hồng
Chập chùng uốn khúc bềnh bồng lang thang
Con tàu rẽ núi chun hang
Ngang qua nỗi nhớ chiều tàn khói giăng
Tình người nữ sĩ Đèo Ngang
Đội trời đạp đất lặng thầm túi thơ
Cỏ hoa chen đá thẫn thờ
Bơ vơ tiếng quốc xác xơ chợ Hàn (1)
Dư âm tiếng sóng Bạch Đằng
Chiến công ngời sáng sử xanh muôn đời
Vòm tre lã bóng lưng đồi
Nặng tình viễn xứ đất trời quê xa!
(Nhà Ga chuyến tàu xuyên Bang 2004)
Sông Cửu
____________________
(1) Chợ Hàn = Đà Nẳng