Võ Tấn Huân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


xa vắng

từ dạo em xa vắng
anh như mất nửa hồn
tim nếm mùi cay đắng
lòng buồn giữa hoàng hôn

chim non không còn hót
những bản nhạc ngày nào
lời thơ không còn ngọt
kể từ ngày mất nhau

lơ lững tận trên cao
trăng sầu. trăng không mọc
trời buồn vắng ánh sao
gió thôi bay làn tóc

vắng em--sầu như khóc
cay đắng xót xa. gầy,
gió lùa tưng cơn lốc
em nơi nào, có hay?

từ dạo đó đám mây
ngừng trôi. buồn, lơ đãng
cuộc tình thuở đắm say
sao em đành quên lãng?!

xa rồi, thời lãng mạn
em cất bước bên người
một mình anh ngao ngán
mất em rồi, tình ơi!

dấu yêu dẫu một thời
đành vậy thôi người hỡi
dẫu có yêu trọn đời
cũng đành câm. tiếc hối.

022704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả