Em Ghét Rồi, Ghét Lắm...

Em ghét rồi, ghét lắm
Cái người dưng hững hờ
Thích làm thơ đem tặng
Những bóng hình trong... mơ

Em ghét rồi, ghét lắm
Nắng bên song nhạt nhoà
Quạnh hiu con đường vắng
Mà người dưng ở... xa

Em ghét rồi, ghét lắm
Hôm kia hẹn, em chờ
Sao người dưng không đến
Để em buồn bơ vơ

Ghét thật nhiều để... nhớ
Giận đổi màu sang... thương
Tội trái tim bé nhỏ
Tương tư những đêm trường

Ghét thật nhiều nên dỗi
Khi người dưng hững hờ
Thơ cho em chẳng gởi
Lại gởi tình trong... mơ

Ghét, mà sao chẳng... ghét
Trách, trong lòng lại... đau
Thế nên em mới biết
Đã yêu rồi, làm sao?

022704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả