Con Có Tội ...

 

 

 

 

 

 

 

Con hỏi Cha cuộc đời sao xa lạ ?
Sống một ngày chẳng có chút bình yên
Vui chóng qua còn lại nỗi ưu phiền
Và ngày tháng trôi đi không lưu luyến

Con hỏi Cha vì sao Ngài tự nguyện ?
Tội của người Cha chết thế thay cho
Xuống trần gian chẳng một chút đắn đo
Rồi trả giá cho ngày buồn ảm đạm

Con hỏi Cha sao đời con buồn thảm ?
Ngài trả lời vì con chẳng yêu ta
Nếu có ta đời con sẽ chan hoà
Sống vui thoả bình an không lo lắng

Con cúi mặt, chợt nhìn lên Cha thánh
Tự biết mình nhiều tội phải ăn năn
Đã bao năm gánh nặng những nhọc nhằn
Những lo lắng suy tư điều vô nghĩa

Đường con bước Cha không đi cùng phía
Đường ngược chiều một lần gặp Cha yêu
Nghe tiếng Cha con đổi hướng xoay chiều
Cha xuống phước mang đi bao phiền lụy

Người trần thế tìm tình yêu uỷ mị
Tình Cha yêu hằng còn đó đời đời
Không đổi dời không sợ tình Cha vơi
Tình yêu Chúa tràn tuôn cho nhân loại

Con cúi xuống dâng lên lòng sám hối
Lời ăn năn còn đọng ở trên môi
Ngài dang tay chào đón cõi lòng tôi
đời từ đó chứa chan niềm hy vọng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả