AI BẢO ANH !!!!

Ai bảo anh.. anh thường hay nói dối
Để cho anh lang thang mãi cuối đường
Rồi làm bộ thương thương và nhơ' nhớ

Ai bảo anh ...chọc cho em nức nở
Rồi bảo rằng anh chỉ nói giỡn chơi
Em giận rồi ...môi im vắng nụ cười
Em khóc đó ...liệu tìm lời xin lỗi

Ai bảo anh ...yêu thương chi cho vội
Rồi bây giờ trách mãi cứ thiết tha
Tại vì anh ...chẳng để kệ người ta
Cứ theo mãi làm người ta mắc cỡ

Ai bảo anh từng đêm hoài than thở
Rằng em đây sao cứ mãi bâng quơ
Đem cuộc tình gởi mãi ở trang thơ
Để ai đó cứ mang hoài thương nhớ

Đừng cho em ..làm tim anh tan vỡ
Trong cuộc tình em chỉ kẻ dối gian
Thà cho em cứ ôm mãi ngỡ ngàng
Thì ngày tháng anh không mang hối tiếc

Đừng bảo em anh yêu làn mắt biếc
Gợn hồ thu trong nỗi nhớ mênh mông
Đừng bảo em ...đôi má quá ửng hồng
khi e thẹn nhìn anh không dám nói

Bởi lòng em đang bâng khuâng tự hỏi
Em còn gì trong tận đáy tim côi
Hay cơn mơ cũng vội vã tan rồi
Giờ còn lại ....chỉ còn chăng cay đắng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả