Ừ ....NHƯ THẾ ĐÓ !!!
Ừ thế đó ..người ta thích bắt lỗi
Anh bảo anh ...cứ ngờ nghệch lững lơ
Hẹn người ta ...rồi lại bắt mong chờ
Người ta khóc ...còn giã vờ ...hỗng biết
Ừ thế đó..người ta không tha thiết
Không thèm nhìn hổng thèm nói yêu thương
Chân người ta cứ nhắm thẳng một đường
Không quay lại cho ai kia ấm ức
Nhưng trời ơi ...sao đêm về thao thức
Mực tím buồn ghi trang sử tình yêu
Lòng nhớ nhung nghe khắc khoải trăm chiều
Rồi tự hỏi ..hay là Yêu rồi nhỉ
Lòng muốn nghe lời ai kia thủ thỉ
Nhưng ngại ngùng mắc cở lại quay đi
Nét dỗi hờn còn vương đọng bờ mi
Nhưng ...ừ nhỉ ....làm sao ta ghét nhỉ !!!