Nhớ Về Một Dòng Sông
Có ai về lại chốn quê xưa
Xin gởi cho ta một mảnh đời
Bên mái tranh nghèo đầy kỷ niệm
Con sông hò hẹn thuở chung đôi
Buông mái tóc huyền gội nước sông
Óng mượt làn tơ dưới nắng hồng
Hồn ta ngây ngất hương bồ kết
Ước ao đôi bóng thắm duyên nồng
Lòng chợt vui buồn, nghĩ ngẩn ngơ
Thả hồn trên giấy dệt lời thơ
Lục bình thờ thẩn trên sông vắng
Hoa tím tương tư trôi lững lờ
Đôi câu em nhặt bến sông tương
Thấu hiểu lòng ta đang vấn vương
Lời yêu chưa ngỏ, hồng đôi má
"Thôi nhé cùng anh chung nẽo đường"
Tình đầu e ấp mối duyên tơ
Bến nước đêm nay điểm hẹn hò
Soi bóng trăng tình trên mặt sóng
Đưa tay vớt nhẹ ánh trăng mờ
Vầng trăng bẻ nửa anh làm thuyền
Lướt sóng cùng em đến bến duyên
Câu thơ làm mái chèo khua động
Hai đứa từ đây dạ chặt bền....
Mấy ai hiểu được chuyện tương lai
Em bước sang ngang ở bến này
Xác pháo nhà ai phơi trước ngõ
Môi cười sao khóe mắt nồng cay
Con nước hôm nào cũng tiễn anh
Tình đầu gởi lại bến sông xanh
Gởi trăng, gởi gió, vần thơ cũ
Lời chúc cho ai đẹp mộng lành
02/27/04