Bài Thơ Tình Lủng-Củng
Bài thơ tình " Hôm Đó "
Câu cuối ý buông lơi
Vẽ thoáng hình bóng Nhỏ
Không thấy Nhỏ trả lời
Định cho vào xọt rác
Bài thơ không ai xem
Một hôm có người hỏi
Anh đã tặng, làm quen
Một hôm, tình lủng củng
Người ta bỏ đi rồi
Bài thơ nhớ "Chủ hụt"
Anh cũng nhớ quá thôi
Anh lại gọi cho Nhỏ
_" Thưa bác, The có nhà ? "
_" The bận tắm con nó
Cháu gọi lại sau nha "
Hôm nay viết hồng thiệp
Nghĩ trong bụng định mời
Bỗng tiếng chuông điện thoại
_" Nhỏ rảnh rồi, anh ơi ! "
" Một hôm "...nếu chỉ một
Và " Hôm Đó " thật hay
Vẽ thẳng hình hai đứa
Mình đâu đến nỗi nầy
ngày 02 tháng 5, 2000