LUYẾN LƯU

Nỗi niềm mơ của vùng xưa luyến ái
Vẫn âm thầm rỉ rách chẳng hề phai
Ngày tháng qua vẫn tiếc nuối thở dài
Dù tháng mộng đã xa rời vẫn nhớ

Giòng thơ tình ngày xưa nay nức nở
Để lòng sầu chuốc đắng cả hồn đau
Công viên xưa của một thuở bên nhau
Vẫn còn đó mùa thu còn rung lá

Từng lá rơi trong tàn thu lả tả
Như nỗi buồn nhung nhớ đã rụng rơi
Ánh mắt nào mang thương nhớ trong đời
Nay xa cách có buồn vương tím nhớ ......

Chiều lặng về trong điệu buồn hơi thở
Nụ hôn đầu trao gởi vẫn còn say
Hơi ấm nồng trong siết chặt bàn tay
Vẫn lưu luyến dù tình ta cách trở




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả