EM NGÀY XƯA
Em ngày xưa thơ ngây
Mắt cười vui khúc khích
Cỏ hoa đầy mật ngọt
Ong bướm vờn mê say
Dáng em gầy mượt nắng
Tóc em dài tung bay
Gót em về phố nhỏ
Có anh theo từng ngày
Anh hôn nụ tình say
Mắt môi nào ngất ngây
Đóa hồng nào chúm chím
Lâng lâng hồn thoảng bay
Em bây giờ hờ hững
Dáng gầy nay kiêu sa
Chốn phồn hoa rực nắng
Thật gần nhưng cách xa
Ngày em lên xe hoa
Nửa hồn anh tan tát
Tình xưa giờ phai nhạt
Nỗi buồn thoang thoảng qua
Nhìn bóng em mãi xa
Tim yêu anh vỡ vụn
Mắt buồn rưng rưng khóc
Tiễn đưa tình bay xa ...
28-02-04