MỘNG CHẲNG THÀNH

Em có bao giờ lạc phố đêm
Lạnh lẽo quạnh hiu mãi đi tìm ?
Lệ có rơi chăng hoen mi ướt
Thu buồn rũ rượi chìm đáy tim ?

Em có buồn không, có nhớ không ?
Ngày xưa rực nắng bên đồi thông
Cỏ hoa thơm phức rơi dịu ngọt
Nâng niu trao gởi nụ yêu hồng

Em ơi ngày đó nay đã xa !
Quên cả tình anh, quên cỏ hoa
Phố đông em buồn hay vui nhỉ ?
Tháng ngày lặng lẽ vụt trôi qua

Anh đã về đây tìm hương xưa
Chân anh líu ríu rừng lá thưa
Chợt buồn bao phủ đồi hoang vắng
Bóng người xa qúa, chiều đổ mưa

Anh đếm thời gian qua thật nhanh
Bước chân lặng lẽ người vô danh
Bồi hồi giọt đắng rơi khe khẽ
Tình yêu vuột mất, mộng chẳng thành .




28-02-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả