GÁNH HÀNG RONG

Mẹ tôi với gánh hàng rong
Vai gầy oằn gánh lưng còng nắng trưa
Giọt mồ hôi bện tóc thưa
Chảy dài trên má già nua muộn phiền

Bước chân trải khắp mọi miền
Tiếng rao đứt quảng buồn riêng tháng ngày
Tóc bạc trắng, gió tung bay
Gánh hàng rong, Mẹ hàng ngày nuôi con

Phố khuya mệt mỏi gót mòn
Tiếng rao của Mẹ vẫn còn xót xa
Thương con không một mái nhà
Bôn ba, rong ruổi khóc òa hằng đêm

Những hôm mưa phủ êm đềm
Bóng mẹ mờ khuất càng thêm nặng nề
Mưa đêm hạt nặng tái tê
Ướt lưng áo Mẹ, đường về còn xa

Ước gì có một mái nhà
Đủ cơm, đủ áo Mẹ già yên vui
Con thương Mẹ, khóc ngậm ngùi
Xót thương đời mẹ chôn vùi khổ đau .


28-02-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả