Thương Nhớ Một Người



Một nữa vầng trăng ở cuối trời
In hằn mặt nước lững lờ trôi
Nghiêng vai tay vớt vầng trăng nữa
Uống mát lòng ta rạng sáng ngời

Những tháng ngày qua đến tuyệt vời
Duyên cơ ta gặp mãnh tình khơi
Em trao cã nụ tình xuân thắm
Chết nữa hồn tôi nhớ suốt đời

Giờ chĩ mình tôi với biễn khơi
Hoàng hôn sóng vỗ bước chân rời
Em đi không tiếc gì duyên mộng
Tôi ngại nhìn theo chiếc lá rơi

Em ở nơi nào còn nhớ tôi ?
Còn tôi vẫn nhớ lúc em cười
Long lanh khoé mắt cười trong nắng
Chết lịm hồn tôi chết cã đời .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả