ÂM VANG TIẾNG KHÓC
Có ai biết khi tôi cười vui vẻ
Là khi tôi nước mắt chảy từ tim
Giòng lệ buồn kiềm chế cứ nằm im
Tôi không muốn người ta mang thuơng hại
Tôi muốn khóc khi cơn đau quằn quại
Nỗi buồn rầu quấn quýt mãi không ngưng
Nhưng lòng tôi sao e ngại ngập ngùng
Tôi chỉ muốn dấu buồn trong tâm khảm
Cuộc đời tôi phải chăng là ảm đạm
Hạnh phúc nào sao chẳng có trong tôi
Đắng cay mang theo suốt kiếp không rời
Tôi cười đấy hay là tôi đang khóc
Nước mắt tôi thấm nhòa trên mái tóc
Giọt nào buồn lành lạnh cả bờ môi
Tôi muốn vui trọn vẹn một nụ cười
Nhưng khó nhỉ làm sao cho hoàn mỹ....
Thôi cũng đành buồn đau xin giấu kỹ
Giòng lệ sầu nhật ký thấm đầy trang
Trót mang thân bạc phận kiếp hồng nhan
Nên gánh chịu chẳng than hay oán trách..