Nhớ Người
Đêm nhớ về người 20 năm
Thức giấc chạnh nghe sầu ngập lòng
Tơ vương giăng mắc buồn hiu hắt
Người hỡi ! đêm này có nhớ tôi ???
Có còn trăn trở gọi tên tôi ?
Nhìn bóng trăng soi người nghĩ gì ?
Gió khuya vẫn buốt bờ vai nhỏ ?
Áo mỏng che đời đủ ấm chăng ?
Để nhớ về người 20 năm
Thức giấc ghi thêm một chuyện buồn
Để hồn thơ thẩn theo kỷ niệm
Ngày đó bên người dệt gấm hoa
Dệt trên hoa gấm cuộc tình thơ
Những cụm mây xanh trôi hiền lành
Hai con nai nhỏ bên giòng suối
Cúi xuống uống từng ngụm nước trong
Đêm nhớ về người 20 năm
Thưc giấc nhìn quanh chỉ bóng dài
Người ơi ! phương ấy còn hoài niệm
Một đoạn tình buồn 20 năm ???
July 10, 2001