SỰC TỈNH CƠN MÊ
Trong cơn mê tấm thân trần rạo rực
Ánh lửa tình rực sáng cả trời mơ
Nệm, gối, chăn xô lệch nét hững hờ
Môi hừng hực mấp mô từng cơn gió
Làn tóc mây vụng về trên ngực đổ
Khuy nút cài buông thả cả trời mây
Ánh mắt nào điên dại lẫn đắm say
Đang cuồng nhiệt thả vần thơ dịu vợi
Cả thế gian hình như đang ngóng đợi
Khúc nhạc tình bay bỗng tận ngàn sau
Cả trời đen lấp vạn ngàn sao
Đường nhân thế ngập tràn huơng hoa thắm
Anh đứng đó trong cơn say gậm nhấm
Cõi thiên thai in đậm giấc hồng loan
Chợt trong mơ em tỉnh giấc bàng hoàng
Nghe hơi hướng vẫn còn vương huyền hoặc
Tấm thân em hình như còn cứng ngắc
Ngái ngủ về chưa sực tỉnh cơn mê
Chén thuốc tình còn đậm đặc huơng mê
Vùng mật ngọt trên môi còn lắng đọng
02/28/04