BÂNG KHUÂNG

Anh !!!!
Ngày tháng qua đi ...Chúng ta còn lại gì ? Phải chăng chỉ còn lại những niềm thương và nỗi nhớ của một thuở ban đầu nhiều lưu luyến .Và phải chăng đó là những ...

BÂNG KHUÂNG

Anh còn nhớ con đường xưa phượng đỏ
Buổi tan trường hai đứa đón đưa nhau
Kim long xưa vẫn thơm ngát hương cau
Đường Lê lợi ngập tràn tà áo trắng

Anh còn nhớ những chiều về tắt nắng
Đại nội thành hoa sứ vẫn ngát hương
Ta bên nhau hai đứa mãi vấn vương
Cùng mơ ước trọn đời chung hạnh phúc

Rồi một chiều cơn mưa phùn lất phất
Em dỗi hờn ...anh trễ hẹn đón đưa
Một mình em lặn lội dưới cơn mưa
Môi thấm mặn lệ trào trên khoé mắt

Ngày xa nhau lòng em càng héo hắt
Biết bao giờ tìm lại kỷ niệm xưa
Niềm bâng khuâng em đếm mấy cho vừa
Nghe tiếc nuối một thời mang nhung nhớ

Trong tim em... một niềm đau rạn vỡ
Biết bao giờ vết tích được nhạt phai
Nỗi đau thương theo ngày tháng trãi dài
Còn in dấu nỗi buồn trong ký ức ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả