CHO NGƯỜI TÌNH LỠ

Một thoáng heo may quá lạnh lùng
Thu tàn mang lại gió đông sang
Lòng em buốt giá hồn hoang vắng
Một thuở yêu nhau đã lỡ làng

Mộng ước trăm năm còn lại gì
Chỉ còn cay đắng buổi từ ly
Anh ơi tiếc nuối sầu ai oán
Sao mãi lòng mình cứ khắc ghi

Mỗi độ thu sang đếm lá vàng
Bao mùa lá rụng em sang ngang
Mang lòng ray rứt hoài nhân cố
Chỉ để cho anh hận bẽ bàng

Em biết tim anh chứa vạn sầu
Lòng em thương cảm mối tình sâu
Ngàn năm hồ dễ ai quên nhỉ
Nỗi nhớ thiên thu chẳng nhạt màu

Ta đã chia xa từ độ nào
Đêm đêm lặng ngắm ánh trăng sao
Lòng em thầm nhớ người yêu dấu
Giòng lệ thương đau cứ mãi trào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả