NHẠT NHOÀ
Giấc mộng nào rồi cùng trôi qua .Và ân tình nào rồi cùng nhạt nhoà theo ngày tháng..Trong ta còn lại gì hay chỉ còn là kỷ niệm ........
NHẠT NHOÀ
Một thoáng mơ xưa đã nhạt nhoà
Tình yêu như một giấc mơ hoa
Hững hờ cơn mộng trôi đi mất
Tiếc nhớ chi thêm cũng thế mà
Thương nhớ chi nhiều cũng thế thôi
Em đi áo mộng gởi mây trời
Đường về cuối nẽo ai còn nhớ
Lệ đổ trăm chiều nay cũng vơi
Phố cũ chiều nao buổi hẹn hò
Chỉ còn mây tím phủ giăng tơ
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Một thuở ân tình đã nhạt mơ
Gió thổi làm sao quá lạnh lùng
Mịt mù mưa tuyết buổi tàn đông
Ngày mai gặp gỡ mình xa lạ
Ai biêt... ai chờ ....ai nhớ mong.....