CHIỀU TIỄN BIỆT

Anh !!!!!

Chiều hôm đó trời đổ mưa ...Có phải chăng những giọt mưa là những giọt nước mắt khóc cho mối tình của chúng ta trong ngày tiễn biệt . Qua khung cửa nhỏ của máy bay em vẫn còn nhìn dáng anh đứng lặng dưới cơn mưa .Rồi bờ môi em chợt mặn và ánh mắt đã nhoà đi.....Em đã khóc ....Khóc cho một cuộc tình sắp cách xa và khóc cho .......

CHIỀU TIỄN BIỆT

Ta chia tay một chiều mưa lác đác
Từng sợi buồn ngơ ngác chợt buông rơi
Tay trong tay lòng nghẹn đắng không lời
Cánh hoa tím buông lơi bờ tóc rối

Lời tạ từ trên bờ môi thốt vội
Nghe xót xa u uất tận buồng tim
Bàn tay anh năm ngón chợt rủ mềm
Niềm thương tiếc phải chăng đang ứ đọng

Phút chia xa sao anh còn mong ngóng
Em đi rồi mang nỗi nhớ không nguôi
Ta mất nhau còn gì nữa trong đời
Chiều tiễn biệt ôi sao mà cay đắng

Sân bay buồn một mình anh đứng lặng
Nhìn dáng ai lòng em quá sầu thương
Mưa hôm nay thấm ướt cả phi trường
Và ướt cả hồn em trong biễn nhớ .....

Thôi từ đây duyên tình mình trắc trở
Em đi rồi thương nhớ để cho ai
Đây cành hoa tím tím thuở em cài
Xin trao lại cho anh làm kỹ vật ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả