TAN RỒI GIẤC MỘNG
Còn đâu một giấc mộng vàng
Cơn say anh tỉnh bẽ bàng ai mang
Hận lòng một kiếp sang ngang
Người Nam kẻ Bắc ruột gan héo sầu
Chiều buồn anh biết về đâu
Còn em suốt kiếp làm dâu nhà người
Dạ buồn mà miệng cứ tươi
Thủy chung hiền phụ tiếng đời nặng mang
Tâm tư lệ đổ thành hàng
Miệng cười ,nước mắt chứa chan trong lòng
Từng đêm tựa cửa cô phòng
Ngậm ngùi tiếc nhớ đếm giòng thời gian
Thuơng anh chẳng dám hỏi han
Âm thầm chuốc đắng sang trang mộng tình
Đa mang trong dạ bóng hình
Nghìn thu phủ kín chuyện tình dỡ dang...
Buồn đau suốt kiếp em mang
Chỉ mong anh hết lang thang xứ người
Làm sao mua được nụ cười
Cho anh tìm lại một đời bình yên
02/28/04