Giọt Nắng Đi Hoang
Em vẫn muốn như người không tên không tuổi .
Những đi về, phép tắc bớt nguyên do .
Cứ như sáng như chiều thay đổi .
Chẳng cần trình quy tắc làm chi .
Em muốn thoát . những chằng chịt . đời thường .
Cứ như người không tên không tuổi .
Đừng buồn em . xin đừng han hỏi .
Bởi vì em . em chưa hiểu chính mình .
Em có lạ . vâng, em thừa hiểu được .
Đừng bận lòng . anh hỡi . đừng buồn chi .
Em vẫn muốn . là con bé . vô nghì .
Để Mẹ mắng . Cha rầy . rồi bật khóc .
Nhưng được đâu . anh hỡi . được đâu .
Em có buồn riêng . hay vốn ưa sầu ?
Em không biết . mong anh đừng đau khổ .
Chỉ vì em . con bé lạ thường .
Em muốn lạ . nhưng nào có được .
Muốn khóc cười tự tại . trẻ thơ .
Muốn nói ra những điều em nghĩ .
Muốn . muốn thật nhiều . rồi chỉ nín thinh .
À thì ra em có chi lạ!
Vẫn là người . xác thịt . bình phàm .
Những ước muốn kia . xác thực . đủ rồi .
Xin đừng hỏi . anh ơi . đừng hỏi .
Em khóc cười . cứ mặc em đi .
Em chỉ cần . ngày mai anh hiểu .
Ngày còn nắng . ngày vĩnh viễn còn em
Em còn đây . và em mãi còn đây .
Vẫn mang theo tình yêu . cao cả .
Tạ ơn anh . lời nói chân thành .