Mẹ
* Sắc hương một đoá hoa hồng
Kính dâng lên mẹ trọn lòng nhớ ơn ! *
Nay con đã được lớn khôn
Cho con sắc thắm ... héo hon mẹ hiền
Trải bao năm tháng muộn phiền
Mẹ tôi vất vả triền miên gánh gồng
Mẹ tôi nuốt lệ vào lòng
Đắng cay riêng mẹ thay chồng nuôi con
Cho con được giấc ngủ ngon
Cho con no ấm, lớn khôn, nên người
Lòng mẹ hơn cả biển khơi
Làm sao tả hết, mẹ ơi ! nỗi lòng
Hôm nay con được đoá hồng
Ngát hương đỏ thắm, đượm nồng tình thâm
Con luôn cầu nguyện âm thầm
Cúi xin cho mẹ sống trăm tuổi già
Viết nhân lễ vu lan
*( 2 câu thơ trên Ngamngui không nhớ đã đọc ở đâu .
Xin được ghi vào đây, thank you tác giả )
Aug 23, 2002