Rạch Giá Ngày Xưa

 

 

 

Ngày xưa em thường đạp xe ngang
Qua chiếc Cầu Quay thật nhịp nhàng
Áo trắng em bay trong nắng nhạt
Cầu dài xe đạp nhịp thênh thang

Nay chiếc Cầu Quay vẫn đợi chờ
Em về thăm lại bến sông mơ
Nhớ anh đưa đón chiều tan học
Nhớ nụ cười xưa anh ngẫn ngơ

Cầu Quay qua tới cổng Tam Quan
Đường Nguyễn Trung Trực vẫn rộn ràng
Xe đạp vòng quanh vào Thị Xã
Chợ chiều Rạch Giá đủ gian hàng

Trở về thăm lại tỉnh Kiên giang
Thành phố hiên ngang ánh nắng vàng
Kỷ niệm còn đây người chẳng thấy
Trường in dấu cũ nhớ vô vàng

Gió biển chiều về hẹn với anh
Ngoài khơi thầm lặng, bóng mây xanh
Tóc dài một thuở bay trông gió
Cùng bước bên anh dưới ánh trăng

Ngày về thăm lại bóng anh đâu
Đôi mái đầu xanh tóc nhạt màu
Để nhớ thương ai chiều nắng ấm
Quê mình một thuở đậm tình sâu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả