Áo trắng ngày xưa II
Áo trắng ngày xưa thật dễ thương
Anh hay đưa đón trước sân trường
Có đôi ánh mắt nhìn lưu luyến
Bao kẻ yêu thầm tim vấn vương
Áo trắng ngày xưa cũng biết yêu
Thích người ta cứ mãi nuông chiù
Yêu cô, yêu bạn, yêu thầy giáo
Yêu cánh phượng hồng giữa tịch liêu
Áo trắng ngày xưa thích mộng mơ
Thả hồn theo tiếng nhạc vu vơ
Tâm tư trong trắng như trang giấy
Để ước mộng mình theo áng thơ
Áo trắng ngày xưa má đồng tiền
Nên em không ngại thích làm duyên
Biết anh yêu nhất cây răng khểnh
Em nở nụ cười anh đảo điên