Tóc Ngắn Làm Quen
Hỡi nàng áo trắng của tôi ơi
Sao chỉ nhìn anh nhoẻn miệng cười ?
Má lúm đồng tiền anh chấm nhất
Chiếc răng khênh khểnh cười thêm tươi
Đôi mắt bồ câu em liếc nhìn
Cộng thêm chiếc miệng cũng xinh xinh
À còn chiếc mũi trông thanh tú
Làm trái tim anh đập loạn tình
Anh viết bài thơ để tặng nàng
Tóc dài e ấp bước qua ngang
Cánh hoa phượng đỏ màu thương nhớ
Ép quyển tập thơ chút ngại ngần
Rồi chàng tóc ngắn bước theo chân
Chẳng biết vì sao không đến gần
E....có người quen về mét mẹ
Ngập ngừng ong bướm đón bên sân