Vận nước Tình Nhà
Mang dòng máu da vàng Nam Việt
Chẳng thể nào tai điếc làm ngơ
Thương cho đất nước mịt mờ
Thương cho những trẻ bơ vơ không nhà
Người dân Việt thiết tha tình nghĩa
Lòng xa quê thấm thía tình người
Dù cho xa cách phương trời
Mà lòng vẫn hướng về nơi quê nhà
Thời khó khăn tưởng là chấm dứt
Dân vẫn còn cùng cực đáng thương
Việc làm chẳng đủ đảm đương
Nhiều người học giỏi không đường tương lai
Tuổi thanh niên miệt mài ý chí
Dù tài năng cũng chỉ phiền âu
Mặc cho năm tháng qua mau
Tương lai lận đận, học cao ích gì
Ôi tuổi trẻ rồi đây mai một
An phận nghèo ngu dốt cũng xong
Ngày cơm hai buổi đói lòng
Chạy lo từng bữa long đong vẫn nghèo
Những em bé phận bèo bán số
Những cụ già cùng khổ chưa yên
Tuổi cao sức yếu không tiền
Đem thân lao động muộn phiền sớm hôm
Người bằng cấp xe ôm xe kéo
Kẻ nịnh nhiều no béo tấm thân
Học cao đâu phải là cần
Nếu ai có "Bác" được chân vững bền
Cả thế giới cũng nên nhận thấy
Rồi một ngày dân dấy bùng lên
Tiếng chuông cảnh tỉnh đôi bên
Đừng theo gian ác mà quên tình nhà
Ai cũng biết chánh tà phân biệt
Người công bình thua thiệt hôm nay
Để cho định mệnh sắp bày
Kẻ gian làm ác rụi phai không còn