Quê Em
Quê em đó với hai mùa mưa nắng
Gió hiền hoà ru giấc ngủ ban trưa
Bóng mát che dưới những hàng dừa
Giòng sông chảy uốn mình theo ruộng đất
Bầy ong bướm đi tìm hoa ngọt mật
Lúa chín vàng nặng trĩu gió đông đưa
Ngưòi dân quê chờ đợi những cơn mưa
Cho cây cỏ nhuộm xanh nhờ sức nước
Cô gái làng quê màu da mật ngọt
Xinh xắn hiền lành chiếc áo bà ba
Nón bài thơ cho em vẻ mặn mà
Sống đơn giản với tình yêu mộc mạc
Anh trai trẻ với ruộng đồng bát ngát
Dẫu gió mưa không ngại bước đường xa
Dù gian nan gánh vác cả tình nhà
Đem no ấm cho ngưòi cùng huyết quản .