Thu Viễn Du
Miên man giữa buổi chiều vàng
Mùa thu chợt đến ngỡ ngàng nai tơ
Yêu thu lơi lả hững hờ
Nàng thu bước tới lá mơ quyện về
Chiều thu chầm chậm mân mê
Thả hồn xa cỏi tư bề lá bay
Rượu kề chưa uống đã say
Gởi ai từng giọt ngắn dài mưa thu
Nhốt vào đáy mắt ngục tù
Cho tôi ôm trọn mộng du vào hồn
Tình buồn, rũ chết vừa chôn
Để ngưng ngấn lệ mưa tuôn giọt sầu
Hởi ai đã bước qua cầu
Thì thương nước mắt mưa ngâu lỡ làng
Lá rơi, dạ úa, lòng tan
Ngày vui chưa đến mộng vàng lao đao
Thu dừng chân xứ anh đào
Sa kê nhấp chén môi hôn ngọt ngào
Gió lay từng đợt lao xao
Cánh hoa tan tác rơi vào trời thu
Bước chân vào chốn viễn du
Chạm đôi mắt biếc sương mù toả bay