Tái Ngộ
Tái Ngộ
Kính tặng Lm Hoàng Văn Quy
Địa phận Kontum
Mai con lên gặp Bố
Mai Bố xuống tìm con
Bao nhiêu ngàn cây số
Hai mươi năm gần tròn
Bố lo chuyện giáo phận
Con cuộc sống hao mòn
Bố con bao chuyện nói
Tình phụ tử sắt son
Mai rồi con kể hết
Chuyện đời con gian truân
Bao nhiêu là mẫu chuyện
Chuyện tha hương vui buồn
Bố nhìn sau mắt kiếng
Chớp chớp mãi luôn luôn
Một lần thăm viếng lại
Phút tương tri cuối tuần
Ba kinh Tin Cậy Mến
Con thực hành đến đâu
Lắt leo như ngọn nến
Hay như đèn hết dầu ?
Mỗi ngày chịu khó đọc
Thánh Kinh rất nhiệm mầu
Vững lòng trông cậy Chúa
Dù con ở nơi đâu
Bố bị ung thư ruột
Giải phẩu mới vừa xong
Hoá trị còn phải chữa (1)
Đời Bố cũng long đong
Bao nhiêu khổ bố chịu
Việc Chúa Bố gắng công
Con cúi đầu yên lặng
Nghe xót xa trong lòng
Nguyên Đỗ
Aug 23rd, 2002