Em Sẽ Đón
Em sẽ đón ! thư tình anh viết gởi
Từ phương xa gói ghém giấc mộng lành
Chữ lạc dòng tình anh vẫn không vơi
Và tiếp nối ngàn lời bay lộng cánh
Em sẽ đón ! hương tình theo gió tới
Nhắn lời anh bằng điệu hát con tim
Mà tim kia không biết tỏ bằng lời
Hoà hơi thở tìm bay theo mây tím
Em sẽ đón ! nghe lời anh hứa hẹn
Trong giấc mơ ấp ủ khối tình nồng
Tình vẫn đẹp nhưng tình không trọn vẹn
Chim én về xuân rạng rỡ sắc hồng
Em sẽ đón ! chiều tàn mùa cuối hạ
Đếm lá vàng than thở mối tình thơ
Tỉnh giấc mơ vừa chợt đến hôm qua
Thu vàng lá không đem muôn hoa nở
Em sẽ đón ! thư tình anh viết lỡ
Chữ nhạt nhoà vẫn đậm nét yêu thương
Lòng vấn vương như cung điệu hững hờ
Dư âm đó khắc sâu dòng tư tưởng