Những Chuyến Xe ...

Có chuyến xe ...buồn, đưa tiển tôi
Người ta cứ ngỡ chuyến xe vui
Rượu ,hoa, xác pháo còn đâu đó
Mà cõi lòng tôi lạnh mất rồi

Có chuyến xe ...tôi giả biệt chàng
Vâng lời cha mẹ bước sang ngang
Em đi mà cõi lòng tan tác
Cách biệt sơn khê cách nẽo đàng

Có chuyến xe... ngưng, đã trể giờ
Tìm về trao mộng chút duyên tơ
Nhân duyên vừa bước sang thuyền mới
Khoảng trống hồn tôi quá bất ngờ

Có chuyến xe ...đưa, phút cuối cùng
Nhiều người nhỏ lệ bước đi chung
Riêng tôi cảm thấy bình an lắm
Trả hết nợ đời, trả nợ xong

Có chuyến xe ...hoa, bóng ngựa hồng
hí vang chào đón buổi rạng đông
phất phơ áo trắng lồng trông gió
Xe chở đưa tôi đến tiên bồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả