Em Sẽ Về I
Em sẽ về sợ không ai đưa đón
Cánh mai vàng phơi phới trước xuân sang
Lòng băn khoăn e ngại bước giữa đàng
Và ong bướm đang chập chờn trước ngõ
Em sẽ về thăm quê hương xóm nhỏ
Tìm lại cây phượng đỏ nhốt niềm đau
Cánh hoa tươi như tim đỏ sắc màu
Ve vẫn hát một điệu sầu lẻ bóng
Em sẽ về nhìn mùa thu gió lộng
Màu lá vàng ấp ủ khối tình thơ
Tiếng mưa thu thắm lạnh nỗi mong chờ
Người thi sĩ thẫn thờ đông tuyết giá
Em sẽ về nếu anh làm sứ giả
Sưởi tim em bằng hơi ấm tình người
Bằng nụ cười, bằng ánh mắt vui tươi
Em sẽ đón mùa xuân mau trở lại