Bến Vắng
Thuyền vẫn biết bến đây luyến nhớ
Đêm từng đêm hồn ngỏ thương đau
Cảm tình mang nặng biết bao
Triền miên sóng vỗ thẳm vào tâm tư .
Hàng liễu rủ chiều thu soi bóng
Tháng năm daì chờ ngóng tin ai
Lạc đàn cánh nhạn thôi bay
Sương khuya len lén khẽ lay lòng người .
Đỉnh đợi chờ sóng vuì gió dập
Phủ hồn ai tràn ngập nhớ nhung
Người ơi sương gió mịt mùng
Đêm thâu cô lẻ lạnh lùng mưa rơi .
Gió vẫn thổi chơi vơi bến lặng
Không gian mờ trống vắng tịch liêu
Ân tình trĩu nặng bao nhiêu
Nỗi lòng muốn tỏ vạn điều bâng khuâng .
Thuyền xa mãi muôn phần luyến nhớ
Tâm tình này biết ngỏ cùng ai
Giọt thu tí tách hiên ngoài
Thấm vào tâm tưởng tháng ngày vương mang .