Uẩn Khúc Tàn Canh
Gói trọn hồn trên cánh thơ nhòa tím
Nghiêng nét muộn màng ghi nghìn nhớ chưa nguôi
Tan tác vần hoa buông sắc sầu lưu luyến
Ai hiểu đoạn tình chỉ là những chia phôi
* ! *
Lặng lẽ đêm về gió ỉ ôi
Khêu đèn thắp lại thoáng bồi hồi
Nhớ thương chưa trọn tình đôi ngả
Yêu dấu chưa tròn duyên vỡ đôi
~!~
Cắn tay rỉ đỏ loang hàng máu
Rỏ thắm bi ai trút cạn giòng
Ðưa tình nghiệt ngã trôi hờn tủi
Ảo ảnh phai mờ thoát đợi trông
~!~
Nhưng sao vẫn ...
Mãi yêu từng sợi tóc sầu Ðông
Yêu cánh vai Thu dẫu gầy hao sắc đọng
Yêu những gợn buồn đôi mắt hoàng hôn sóng
Và để hiểu rằng ...
Yêu! là mãi thương mong !
~!~
Thôi ...
Cố nuốt chua cay môi uống giòng mặn đắng
Cạn nốt lụy phiền hương tình vỡ duyên tan
Lấp kín sầu tư chôn khổ niềm lai láng
Ðêm hứng giọt sương tàn hồn lạnh quấn buồn than ...