Từ Dạo Đó!
Từ Dạo Đó!
Kính tặng anh Long Trương
Từ dạo đó, đã lâu rồi, chẳng gặp
Anh đi đâu, vẫn đấu trí cùng ai
Ra những chiêu công phạt rất là tài
Đánh với đỡ những đường gươm tuyệt diệu
Từ dạo đó, nàng thơ đi, chắc thiếu
Nên anh đi, chẳng ngoái lại, tìm nhau
Ờ thời gian vùn vụt cứ qua mau
Chẳng mấy chốc, tóc màu chim dã hạc
Từ dạo đó, tóc huyền mây bàng bạc
Mấy mùa trăng, mấy mùa nắng vàng hanh
Mấy mùa mưa cho cây lá thêm xanh
Mấy mùa nhớ, tìm anh hoài, chẳng thấy
Từ dạo đó, bài thơ thay lời vậy
Gởi đến anh, thân thiết với hỏi han
Nguyện cầu anh được mãi mãi bình an
Nếu may mắn, biết đâu còn gặp lại
Nguyên Đỗ Mỹ Thạch