Giả Nai
Gớm, em lại giả nai nghe ghét tê.
Em làm như cô gái bé ngây thơ
Em làm như em chửa biết mong chờ
Chớp chớp mắt: "Anh nói gì chẳng hiểu!"
Ngày đến lớp, vắng mặt em, thấy thiếu
Giờ ra chơi quanh quất ngó đường xa
Mong lớp hết, tan học được về nhà
Ngang qua ngõ, chó sủa vang, em gọi
Bài hôm nay, anh chép đầy, chép vội
Để ngày mai em học thuộc chẳng lo
Rồi mai kia khi hết tuổi học trò
Em sẽ nhớ, sẽ thương người chép hộ
Em ngơ ngác giả nai anh xấu hổ
Thôi từ nay chẳng dám nói lung tung
Em làm ngơ cho anh thoáng thẹn thùng
Câu tán dở sao thành duyên được chứ!