Nỗi Lòng Kẻ Về
mai đi se mộng cùng người
lời riêng để lại (một thời đã qua)
mà lòng rối rắm tơ vò
hồn côi vỡ vụn (chuyến đò băn khoăn)
người ta cứ ví thân con gái
như đóa lục bình trôi hững hờ
theo nước theo giòng theo kẻ ấy
để tình đứt đoạn (vụn đường tơ)
người ta cứ ví thân con gái
như đóa hồng son rực trước sân
khó vịn vì gai đầy cả nhánh
cho tình nẩy máu buổi ân cần
thế ấy! người ta có biết không
nổi lòng con gái khi theo chồng
một lần khép cổng (rào ngăn chắn)
là cả một đời hết mộng trông ?
cứ thế! người ta hay biết chăng?
một lần dang dở (sầu cưu mang)
tim trầy sướt đủ màu son đỏ
con gái cũng đau cũng ngỡ ngàng
và còn nguyên tất cả tâm tư
một sớm pháo hồng nhuộm dật dờ
kẻ tiển rát lòng như kẻ biệt
niềm vui rớt lại (cất dùm đi)
xe đi một chuyến lỡ làng
xe về một chuyến bàng hoàng tâm cang
pháo hoa rộn cả (muộn màng)
tình trong xáo cả (một hàng nhớ nhung)
2/17/02 (Viết for my sweet Cưng)