Ai Xoay Lưng... Làm Người Xa Lạ !


Ai xoay lưng ? Để làm người xa lạ !
Vỡ tan rồi cuộc tình chỉ riêng em
Còn chi anh ! Đâu lời nói êm đềm ?
Nghe chua xót trái tim người ở lại

Thế là hết ! Là xa nhau mãi mãi
Giấu mặt đi cho lệ chảy, mi hờn
Cuộc đời giờ là chiếc bóng hoàng hôn
Là cô lẻ trong canh dài, đêm vắng

Ai xoay lưng ? Để tình như mưa, nắng !
Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng như hôm nay
Sương sũng buồn đầy ắp trái tim ngây
Hồn hoang phế với từng ngày lặng lẽ

Em vẫn biết, tình mình rồi cũng thế !
Uá tàn ! Rơi !... Theo lá rụng cuối mùa
Xác xơ ! vùi dập !... Trong gió, trong mưa
Để chẳng còn như ước mơ thuở trước

Cứ xoay lưng đi đi, cho em được khóc !
Được một lần đưa tiễn cuộc tình đau
Mai sau lỡ... trên bước đường... ta gặp nhau
Em sẽ cúi đầu... gọi thầm... "Cố Nhân Hỡi !"


01.03.04 _______________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả