TRỌN TÌNH EM

Mùa thu đến lá vàng rơi tím ngõ
Lòng bâng khuâng em vương vấn tình thơ
Sầu mang mang theo ngày tháng hững hờ
Đong nỗi nhớ từng đêm về thao thức

Lần hẹn hò em nghe lòng náo nức
Trọn tình em trao gởi tận trời xa
Nhận nghe anh bao lời nói thiết tha
Em un đúc bằng niềm thương nỗi nhớ

Nụ hôn đầu em đong bằng hơi thở
Nhận nơi anh em khắc đậm vào tim
Hoa bâng khuâng e thẹn trốn im lìm
Người thi sĩ ngỡ hồn đang lạc bước

Nợ với duyên phải chăng từ kiếp trước
Nên ưu tư gắn bó tận hồn đau
Ánh mắt buồn lạc lõng buổi tìm nhau
Cho đắm đuối một ân tình hé nụ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả