Trầu Cau Quê Tôi
Đưa em về quê tôi
Vùng Hóc Môn, Bà Điểm
Những buồng cau sai trái
Những giàn trầu xanh tươi
Ông nay tóc bạc phơ
Đong đưa trên chiếc võng
Tay cầm quạt phe phẩy
Nhìn trần...ông ngâm thơ
"Ớ cô bé kia ơi !
Sao môi cô mọng đỏ ?
Làm cho tôi phải nhớ
Làm tôi cảm cả đời "
Ngồi trên ván kế bên
Bà nhai trầu mới têm
Mắt liếc, cười tủm tỉm
"Được ! Trước, sau...vẫn tình !"
Theo cánh chú bướm tơ
Ra dưới bóng cây ổi
Em vuốt tóc nhè nhẹ
Tôi nhìn trời...vu vơ
"Ớ cô bé kia ơi !
Quen cũng đã lâu rồi
Trầu cau xanh sẵn đợi
Gật đầu nhé em ơi ! "
ngày 24 tháng 4, 2000