NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Nửa hồn kia em đong đầy thương nhớ
Nửá hồn này góp nhặt những niềm đau
Để mai này tưởng nhớ một tình sâu
Em mang nó làm chứng từ xa cách
Tình đôi ta phải chăng là khoảng cách
Thật xa vời như đáy thẩm vực sâu
Nên ân tình đành hụt hẫng bay cao
Cho thương nhớ quyện hoà theo mây khói
Con tim em đang trăm ngàn bối rối
Đâu bến bờ thắm đượm một tình thương
Nguồn yêu xa mắt mõi dõi đêm trường
Ru điệu nhớ để gom tình giăng lối
Con đường tình phải chăng trăm ngàn lối
Nên em đây nghe lạc lõng bơ vơ
Lòng em sao lạnh lẽo nỗi thờ ơ
Nên chẳng biết nửa hồn nào say đắm